Tết muộn

Thứ tư, 25/02/2015 10:08

(Cadn.com.vn) - Với nhiều người, những ngày Tết được sum vầy với gia đình, người thân đã kết thúc. Song, vẫn có không ít người, kết thúc cuộc mưu sinh, họ lên những chuyến xe ngược đường để về quê hương ăn Tết muộn.

"Nhiều năm rồi tôi không đón tết với gia đình. Cứ đến Mồng 6 Tết, khi mọi người đi làm lại, tôi mới về quê. Mới đầu cũng buồn lắm nhưng bây giờ thì thành thông lệ rồi nên cảm thấy bình thường", anh Chiến (quê Thái Bình) cho biết. Anh Chiến kể, mỗi năm vào khoảng 20 tháng Chạp là anh cùng với các anh chị em khác trong làng lên xe vào các tỉnh miền Trung để bán hoa. Vì có mối sỉ hoa cúc, quất nên năm nào anh và vợ cũng bán ra chừng 50 chậu. Chưa dừng lại ở đó, đến 30 Tết khi người mua hoa hết thì anh chuyển sang bán bong bóng ở khu vui chơi phục vụ nhu cầu của người du xuân. "Ngày Tết là mùa của những người làm ăn xa như chúng tôi. Phải đi các tỉnh xa thì mới buôn bán được bởi những người làm ăn ở đó đều về nhà ăn Tết hết. Không chỉ có mình chúng tôi mà anh em chú bác gì cũng đều đi chung một chuyến, mỗi người mỗi nghề", anh Chiến tâm sự. Năm nay bán được hoa nên vợ chồng anh Chiến kiếm được món tiền kha khá mang về quê. "Đón Tết trên xứ người, lấy niềm vui của thiên hạ làm niềm vui của mình cũng có cái hay. Duy chỉ tội mấy đứa nhỏ ở nhà phải tự lập. Cha mẹ đi làm ăn xa nên chúng nó phải tự bày biện, dọn dẹp nhà cửa", anh Chiến ngậm ngùi.

Sinh viên làm ông đồ trên phố xuân.

Không chỉ có những người dân lao động tranh thủ kiếm tiền dịp Tết như gia đình anh Chiến mà trong không khí náo nức của mùa xuân có không ít sinh viên vẫn quyết định ở lại để kiếm tiền học tập. Gần một tuần túc trực tại phố cổ Hội An, em Nguyễn Văn Hậu (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Từ 28 Tết đến nay mỗi ngày em đều bày hàng ra phố cổ. Mỗi ngày kiếm được hơn 300 ngàn đồng, quả là số tiền lớn với em. Nghề viết chữ lên gỗ của em bình thường thì ế khách lắm nhưng đến Tết lại hút hàng vô cùng. Tranh thủ những ngày này kiếm tiền phụ việc học tập còn ăn tết thì đành "nhịn" vậy".

Ngồi giữa phố xá đông đúc những món hàng của Hậu chủ yếu là móc khóa xe, khung ảnh làm bằng gỗ. Vốn khéo léo Hậu dùng cọ viết những câu chúc mừng lên và bán ra với giá 10 nghìn/ chiếc móc khóa. "Gỗ thì từ trước Tết em đã liên hệ với các xưởng cưa để mua gỗ vụn về đẽo nên những hình tròn, trái tim, chiếc lá. Thêm một tí sơn bóng nữa là có thành phẩm rồi. Những món hàng này các bạn trẻ rất thích", Hậu cười.

Những chiếc móc khóa làm bằng gỗ hút khách trong dịp Tết.

Ngoài nghề khắc chữ lên gỗ, nhiều sinh viên còn chọn làm ông đồ cho câu đối, bán dưa hấu. "Những nghề này phù hợp với sức của bọn em mà cũng cho thêm nhiều kinh nghiệm sống. Còn trẻ là phải phấn đấu thôi", Hậu cho biết.

Với những người lao động Tết là dịp hái ra tiền. Đây đó những chiếc xe kem, gánh kẹo bông vẫn tất bật mưu sinh giữa dòng người đang dạo phố. Cũng trong những dịp mưu sinh ấy những người xa lạ lại như đồng cảm với nhau, họ hẹn nhau Tết sang năm sẽ gặp lại. Thế mới biết, Tết đâu chỉ có câu đối, dưa hành, bánh chưng xanh, Tết còn là nơi gặp gỡ của tình người.

Mùa xuân đang dần qua nhưng vòng quay cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Những chuyến xe Tết muộn như vội vã hơn trong ánh nắng ngày xuân. Họ về với gia đình trước khi bắt đầu một hành trình mới.

Hà Dung